Kết quả tìm kiếm cho "vùng chết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2560
Lữ khách bước chân lên núi Sam, phường Vĩnh Tế khám phá những ngọn đồi nổi tiếng có thể đi theo lối nhỏ ở phía sau miếu Khổng Tử hoặc xuất phát từ cổng Lăng Thoại Ngọc Hầu.
Các sông băng tại Thụy Sĩ đang tan chảy với tốc độ ngày càng nhanh, tạo nên những cảnh quan mới nhưng đồng thời đặt ra nguy cơ mất mát đối với hệ sinh thái đặc hữu cũng như nền văn hóa lâu đời của cộng đồng vùng núi cao.
Giữa biển mặn trập trùng hiểm nguy, ông Võ Văn Sơn (bà con quen gọi là ông Bảy Sơn) vẫn lặng lẽ làm “người gác cửa” giữa sống và chết, mang trong mình sự chất phác, hào sảng và cả chút tâm linh của biển.
Rạng sáng 13/9, tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 người bị thương.
Tự tử là một cái chết có thể được phòng ngừa, ngăn chặn nếu mỗi người không ngừng quan tâm, chăm sóc, sức khỏe tinh thần của bản thân, gia đình, bạn bè.
Bế tắc với các khoản vay nóng, cùng nhận thức nông cạn, Nguyễn Thị Kiều Phương (SN 1981), ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến có hành vi giết người, cướp tài sản.
Điểm nóng nhất của chiến dịch cứu hộ là rừng McKinley Grove, nơi có khoảng 200 cây tùng bách khổng lồ, loài cây lớn nhất thế giới, trong đó một số cây đã tồn tại tới 2.000 năm, cao hơn 70m.
Qua gần 17 năm triển khai thực hiện, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đã thực sự trở thành chính sách an sinh, điểm tựa vững chắc đối với người lao động tự do. Tham gia BHXH tự nguyện, người dân ngày càng được gia tăng quyền lợi, giúp bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống khi tuổi già.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với mưa, bão, lũ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Israel phá huỷ thêm một toà nhà cao tầng ở Gaza City trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo và sức ép quốc tế ngày càng gia tăng.
Dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam thấu hiểu và khát khao độc lập, tự do. Hơn một nghìn năm phong kiến phương Bắc đô hộ, hơn một thế kỷ thực dân Pháp, phát xít Nhật, rồi đến đế quốc Mỹ thay nhau giày xéo đất nước. Cái tên đất nước thì vẫn còn đó, nhưng không còn quyền tự quyết, nhân dân sống kiếp tôi tớ. Tổ quốc như bị khoét ruỗng từ bên trong. Người dân không có quyền, không có tiếng nói, không có cơ hội sống bình thường.
Không gian mạng là thành quả văn minh của nhân loại, vừa mở ra cơ hội phát triển to lớn vừa là “mặt trận” mới mà các thế lực thù địch ráo riết lợi dụng. Dưới chiêu bài “tự do ngôn luận”, “yêu nước”, chúng tung tin giả, xuyên tạc sự thật, kích động tâm lý đám đông, gieo rắc hoài nghi và chia rẽ xã hội, đe dọa sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia.